Câu hỏi:

26 lượt xem
Tự luận

Bài đọc 3: Em nghĩ về Trái Đất

Quàng khăn xanh biển cả

Khoác áo thơm hương rừng

Trái Đất mang trên lưng

Những đứa con của đất.

 

Tuy màu da có khác

Nhưng vẫn chung nụ cười

Như biển cả không vơi

Một màu xanh thăm thẳm

 

Như ban mai nắng ấm

Lung linh bờ thảo nguyên

Hãy giữ được bình yên

Cho hoa thơm thơm mãi.

 

Cho năm châu hội ngộ

Trong tình thương loài người

Và cho khắp mọi nơi

Là nhà bồ câu trắng

Nguyễn Lãm Thắng 

Xem đáp án

Lời giải

Hướng dẫn giải:

* Nội dung chính Em nghĩ về Trái ĐấtTrái Đất vô cùng quan trọng với cuộc sống của chúng ta, Trái Đất giúp gắn kết mọi người với nhau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ