Câu hỏi:

37 lượt xem
Tự luận

Đọc bài thơ: Tiếng nước mình trang 91, 92

Tiếng nước mình

Tiếng bố là dấu sắc

Có phải không bố ơi?

Cao như mây đỉnh núi

Bát ngát như trùng khơi.

 

Tiếng mẹ là dấu nặng

Bập bẹ thuở đầu đời
Ngọt ngào như dòng sữa

Nuôi con lớn thành người.

 

 

Tiếng võng là dấu ngã

Kẽo kẹt suốt mùa hè

Bà ru cháu khôn lớn

Trong êm đềm tiếng ve.

 

Tiếng làng là dấu huyền

Có sân đình bến nước

Có cánh diều tuổi thơ

Nâng cả trời mơ ước.

Tiếng cỏ là dấu hỏi

Tuổi thơ chơi chọi gà

Nếu tiếng không có dấu

Là tiếng em reo ca.

(Trúc Lâm)

Bài 20: Tiếng nước mình Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

 

 

Bài 20: Tiếng nước mình Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 – Kết nối tri thức (ảnh 1)

Xem đáp án

Lời giải

Hướng dẫn giải:

* Nội dung chính Tiếng nước mình:

Bài thơ “Tiếng nước mình” nói về các loại dấu thanh có trong tiếng việt và những hình ảnh gần gũi gắn liền với những dấu thanh đó, thật đẹp và thật gần gũi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ