Câu hỏi:

32 lượt xem
Tự luận

Kể hoặc đọc lại một câu chuyện (bài thơ, bài văn) em đọc ở nhà về tính cảm gia đình.

Xem đáp án

Lời giải

Hướng dẫn giải:

EM YÊU NHÀ EM

Chẳng đâu bằng chính nhà em
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo
Có nàng gà mái hoa mơ
Cục ta cục tác khi vừa đẻ xong

Có bà chuối mật lưng ong
Có ông ngô bắp râu hồng như tơ
Có ao rau muống cá cờ
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên

Có đầm ngào ngạt hoa sen
Ếch con nghe nhạc, dế mèn ngâm thơ
Dù đi xa thật là xa
Chẳng đâu vui được như nhà của em.

Đoàn Thị Lam Luyến

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ