Câu hỏi:
74 lượt xemLời giải
Hướng dẫn giải:
Bài thơ: Nắng (Lê Hồng Thiện)
Nắng vừa đậu trên lá
Gió rung nắng rơi ngay
Em chạy vội ra nhặt
Nắng không vào bàn tay
Hoa cúc vàng nắng đậu
Hoa cúc càng vàng tươi
Nắng mà có hoa cúc
Nắng cũng thơm nắng ơi!
Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Tự luận
* Đọc văn bản:
Lũy tre
* Trả lời câu hỏi: Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ?
1 năm trước
107 lượt xem
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Tự luận
Viết 3-5 câu kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống.
Gợi ý:
1 năm trước
130 lượt xem
Câu 16: